Chồng sáng tác thơ về tình cũ trong chuyến công tác
Gần đây, hai vợ chồng tôi không nói với nhau, khiến không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo. Cậu con trai hơn ba tuổi cũng cảm thấy sợ sệt. Chồng tôi là người đàn ông chín chắn, yêu thương gia đình, có tâm hồn nghệ sĩ và là một doanh nhân thành đạt, tuy công ty nhỏ nhưng có uy tín. Chúng tôi đã mua được nhà và xe, sống độc lập, trong khi tôi làm việc văn phòng với thu nhập đủ sống. Dù bề ngoài có vẻ hạnh phúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy không trọn vẹn, có lẽ vì sự khác biệt trong tâm hồn giữa chúng tôi. Ngoài công việc, anh thường dành thời gian cho sở thích cá nhân như học đàn và đá bóng.
Hầu như cả ngày chỉ có hai mẹ con tôi bên nhau. Tôi đi làm về, đón con, nấu ăn, dọn dẹp. Anh thỉnh thoảng về ăn cơm, nhưng rất ít khi chia sẻ về công việc hay khó khăn của mình. Anh tự quyết các khoản chi tiêu lớn mà không hỏi ý kiến tôi. Dù không yêu cầu anh đưa lương hay kiểm soát tiền bạc, tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng vì không được coi trọng. Dần dần, tôi mất tự tin và không muốn chia sẻ cảm xúc với chồng, chỉ còn tập trung vào con trai. Hai mẹ con tôi tự nấu ăn, vui chơi và đi ngủ cùng nhau. Đã lâu rồi chúng tôi không có buổi đi chơi riêng, nhưng tôi tìm niềm vui từ con trai để sống vui vẻ.
Gần đây, chồng tôi công tác ở Hà Nội và đã làm một bài thơ về mối tình đầu của mình, công khai cho mọi người biết trừ tôi. Khi nghe người khác khen thơ anh, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi lo lắng rằng những chuyện nhỏ nhặt như vậy có thể làm hỏng hạnh phúc vợ chồng. Trước giờ, anh thường không quan tâm đến cảm xúc của tôi, như việc anh chia sẻ ảnh với người khác trên mạng xã hội. Tôi tức giận và đã đi ở nhà bạn một ngày. Anh nhắn tin nói rằng không chấp nhận người bỏ chồng con, và từ đó đến nay đã gần một tuần anh không nói chuyện với tôi, có đêm anh cũng không về. Tôi cảm thấy mình không sai, mà chỉ buồn vì cách anh đối xử với tôi, người vợ đáng lẽ phải được sẻ chia.
Tôi cảm thấy hoang mang khi phải chờ mọi người biết chuyện mới nhận ra vấn đề. Liệu những chuyện nhỏ nhặt có đáng làm vợ chồng tôi suốt ngày giận dỗi? Tôi thấy mệt mỏi và muốn sống xa chồng một thời gian, nhưng không biết liệu đó có phải quyết định đúng.


Source: https://afamily.vn/tam-su/chong-viet-tho-ve-nguoi-cu-khi-dang-di-cong-tac-2014091102598383.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng